"Chỉ một ngày sống cùng mẹ sau khi mắng chị dâu vì bô nước tiểu chưa được đổ, tôi đã hối hận sâu sắc"
Mẹ tôi tuổi già sức yếu, bị lẫn trí, gây phiền toái cho gia đình. Dù các anh chị tôi cũng muốn chăm mẹ, nhưng tôi, với cuộc sống ổn định nhất, quyết định chăm sóc mẹ. Tuy nhiên, người giúp việc đã đe dọa nghỉ việc vì không chịu nổi tính tình của mẹ. Cuối cùng, tôi phải gửi mẹ cho anh chị, họ đồng ý nuôi nhưng không nhận tiền, chỉ nhận 2 triệu đồng để mua thức ăn. Tôi thường về thăm mẹ và thấy mẹ vui vẻ hơn. Tôi cũng hỗ trợ tài chính cho gia đình anh chị. Nhưng hai tuần trước, tôi ghé thăm đột ngột và đã rất tức giận.
Khi vào phòng mẹ, tôi ngửi thấy mùi nước tiểu khó chịu. Mẹ không có trong phòng, tôi tìm thấy mẹ đang ngồi ngoài vườn. Tôi hỏi chị dâu tại sao không đổ bô nước tiểu của mẹ, chị ấy vội vã đi làm. Bực bội, tôi gọi anh trai kể mọi chuyện và yêu cầu anh dạy lại vợ. Tôi không chấp nhận việc con dâu đối xử tệ với mẹ chồng. Anh tôi đề nghị tôi ở với mẹ một tuần để hiểu rõ hơn. Nghĩ anh bênh vợ, tôi đồng ý. Nhưng chỉ sau một ngày ở với mẹ, tôi đã nhận ra lý do chị dâu không đổ bô. Giờ thấy chị chăm sóc mẹ tận tình, tôi cảm thấy hối hận. Mỗi sáng vào phòng, mẹ đều giữ chặt bô không cho tôi đụng vào, dù tôi năn nỉ thế nào.
Bà lú lẫn gọi bô nước tiểu là nước quý, chỉ khi chị dâu ngọt ngào khuyên bà ra vườn ngắm hoa thì bà mới chịu đi. Chị dâu lén đổ bô nước đi nhưng chưa kịp dọn do mẹ tôi vào tắm và làm bẩn. Tôi từng trách chị dâu, nhưng giờ thấy chị chăm sóc mẹ, tôi rất ân hận. Mỗi sáng không thấy bô của mình, mẹ còn đánh chị dâu. Tôi không biết làm sao để bù đắp cho chị ấy.



Source: https://afamily.vn/thay-bo-nuoc-tieu-cua-me-chua-duoc-do-toi-mang-chi-dau-roi-chi-song-voi-me-dung-mot-ngay-toi-da-an-han-tot-cung-20190924184136538.chn